Bình Yên

Có bao giờ…..anh chợt nhớ em không
Trong thoáng chốc nghe lòng nhiều trống trải
Vì trắc trở hai phương trời xa mãi
Khi nhớ thương tựa như dải ngân hà
Có bao giờ…..nghe một bản tình ca
Hoà nhịp điệu rồi vỡ oà cảm xúc
Đau quặn thắt úa nhàu nơi lồng ngực
Muốn gần em sóng hạnh phúc dâng trào
Có bao giờ….anh thôi những khát khao
Mình gặp gỡ gửi trao vòng tay xiết
Để no thoả nỗi mong chờ cách biệt
Vai kề vai tha thiết đượm ân nồng
Có bao giờ….anh lạc lõng ngày Đông
Thầm nguyện ước được gánh gồng tất cả
Thành điểm tựa khi người thương vấp ngã
Nắm chặt tay khó khăn hoá êm đềm
Có bao giờ…..ngắm tinh tú màn đêm
Gửi Trăng sáng “ Chúc ngủ ngon” em nhé
Trái tim mãi gọi tên ai khe khẽ
Người thương ơi…. anh sẽ đợi em về!
st Bình Yên
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/12MibiZnS3e/
